25/8/19

Người ta chưa về nhà đâu em ơi

Hà Nội dang dở, chở một khách mơ, lạc đường trốn vé.

Người ta chưa về nhà đâu em ơi
ảnh minh họa

Người ta chưa về nhà đâu em ơi

người ta vẫn còn trên phố

để nhớ về ngày xưa

dù ngày xưa không còn đó nữa

dù ngày xưa xa lắm

sau những mùa lá qua và sắp tới

Người ta vẫn còn trên phố, để nhớ về ngày xưa.

Có nhiều tiếng gọi trong phút thức của đêm

có tiếng bước chân quên

nỗi buồn buồn nhất là nỗi buồn viết trên vỉa hè mùa cũ

Hà Nội dang dở

chở một khách mơ

lạc đường trốn vé

Mùa nhớ nhau hết rồi.

Người ta không về nhà nữa em ơi

mùa nhớ nhau hết rồi

ngôi nhà cũ phủ kỷ niệm rêu rao đem bán

trên bờ môi còn khoảng cách từ ngày vào ngày khác

mùa qua mùa khác

đếm vượt đ‌ố.t ngón tay

người ta...

tìm mãi phố

mùa lạc nhau ngày xưa

Related Posts: