Mùa thu như người tình của thi ca, đầy nỗi niềm. Ai đã chạm thu rồi mới tỏ "những gì thu mang tặng/ những gì thu lấy đi/ xin em còn giữ lại/ chút lặng yên thầm thì". Chỉ cần một chút lặng yên ấy thôi đã nghe lòng như quán vắng, nhìn thu đi không về... Mùa thu bao giờ cũng ngập tràn cảm xúc, vừa man mác buồn lại vừa thấm đượm hương vị đất trời dịu ngọt, mà mỗi thi nhân khi "chạm thu hồn ngơ ngác"...
ảnh minh họa
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu
Chạm thu
Lòng như là quán vắng
Ngày không người quen tên
Ngập ngừng thu giăng mắc
Dáng thu chiều chân chim
Cành thu vàng nẻo nhớ
Tình thu vàng chưa em?
Thu đất trời mật ngọt
Thu lòng ta êm đềm
Bước chân mùa thu trước
Chạm cả mùa thu sau
Thời gian như con nước
Chảy tràn qua đời nhau
Những gì thu mang tặng
Những gì thu lấy đi
Xin em còn giữ lại
Chút lặng yên thầm thì
Rồi thu đi đi mãi
Rồi thu đi không về
Ta như người tỉnh mộng
Lạc đời trong cơn mê
Chạm thu hồn ngơ ngác
Bóng thu luồn qua song
Những gì em níu giữ
Mắt thu buồn trông mong
» Những hiện vật độc và lạ trong văn hóa Óc eo
» Trưng bày hình ảnh văn hóa đặc sắc về 54 dân tộc Việt Nam